-
Những điều khiến giới trẻ Mỹ hối hận khi mua nhà
64% người thuộc thế hệ Millennial (tuổi từ 25 đến 40) ở Mỹ thừa nhận hối hận về ít nhất một điều sau khi mua ngôi nhà đang ở.
-
Vài kinh nghiệm để vượt qua kỳ thi Quốc Tịch Hoa Kỳ
“Có bạn nào muốn thi đậu Quốc Tịch không?”
-
Nước Mỹ phiêu lưu ký: Hồi ức du học Mỹ của 1 du học sinh
Câu hỏi đầu tiên mà mọi người hỏi chủ thớt khi biết đi du học Mỹ là: “Đi du học kiếm được việc chưa ?
-
5 bí mật về số tiền của Việt kiều Mỹ được hưởng mà người Việt sống tại VN không bao giờ có
Đây là viết tổng thể về đời sống người Việt tại Mỹ. Mình chia sẻ về cách kiếm tiền, giá trị đồng tiền mà họ kiếm được. Cho mọi người dễ hình dung ha. Đây cũng chính là 5 lý do khiến nhiều người mộng đòi sang Mỹ cho bằng được.
-
Sau tuổi 40 có những việc không thể làm và những điều không được đợi
Nếu bạn đã 40 rồi thì chớ tranh giành cãi cọ nữa, bởi vì được sống với nhau chính là ân điển rồi, chẳng mấy chốc là tuổi già tìm đến thôi.
-
Chân dung ông chủ chuỗi lẩu Haidilao: Gã nhà quê thất học, phải vay tiền bạn gái để khởi nghiệp ở tuổi 20
Nói đến lẩu Trung Quốc thì không có ai là không biết đến chuỗi nhà hàng Haidilao. Ông chủ của chuỗi nhà hàng này, Zhang Yong, được mệnh danh là vua lẩu Trung Quốc với khối tài sản 5,8 tỷ USD và gần 1.500 chi nhánh trên khắp thế giới.
-
Nhiều du khách Thái bức xúc vì bị từ chối nhập cảnh Hàn Quốc
Nhiều du khách Thái đến Hàn Quốc gần đây phàn nàn thường bị kiểm tra kỹ, bị phân biệt đối xử, thậm chí bị từ chối nhập cảnh.
-
Lê Hoàng: “Phụ nữ càng có học thức càng ít khóc, học thấp thì khóc nhiều”
Trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ, đạo diễn Lê Hoàng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề "Đàn ông nghĩ gì khi thấy phụ nữ khóc".
-
Người phụ nữ gốc Việt kiếm gần một triệu USD nhờ quán bar thể thao cho nữ
Chỉ sau 8 tháng kinh doanh, Jenny Nguyễn thu về một triệu USD nhờ mô hình quán bar thể thao đầu tiên dành cho nữ tại Mỹ.
-
Đừng để hối hận về việc mình vô tình với mẹ, vì sẽ đến một ngày mẹ sẽ không còn ở bên ta
Từng lời nhắc nhở của mẹ ra đường cẩn thận nha con… chúng ta nghĩ rằng những lời nhắc nhở đó như thừa thải con lớn rồi con phải đứa con nít đâu, từng lời trách móc khi con đi sớm về trễ để rồi chúng ta coi mẹ như một người chỉ biết càu nhàu suốt ngày. Từng buổi cơm do mẹ chuẩn bị mà ta hay chê vì ăn hoài ngán quá…