-
Biden bị vấp khi lên Không lực Một
Tổng thống Mỹ bị hụt chân trên cầu thang lên chuyên cơ Không lực Một, nhưng ông giữ được thăng bằng và không bị ngã.
-
Tại sao nhiều người học giỏi ra đời lại chật vật kiếm sống, không thành công, làm sếp lớn?
Câu cửa miệng "đang bận học" dường như đã đánh mất khá nhiều thời gian và cơ hội sau này của những người học giỏi. Bởi họ chỉ biết tiếp thu kiến thức mà lại không hề áp dụng thực hành, luyện tập để nâng cao kĩ năng.
-
Người Việt bỏ lương nghìn đô ở Việt Nam sang Mỹ làm nông dân, không biết tiếng anh, đánh đổi vì tương lai của con hay bản thân mình ?
Ở Việt Nam là những người có học thức, thế mà sang Mỹ chỉ làm nông dân. Người Việt sang Mỹ đang đánh đổi vì con, vì cuộc sống tốt đẹp hơn hay đang quá mạo hiểm với bản thân mình.
-
Lấy chồng Mỹ, vợ Việt ngậm ngùi vì chồng nhất quyết không ngủ cùng suốt 3 năm sau sinh
3 năm kể từ khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng chị Nguyên không ngủ với nhau. Đây cũng là vấn đề khiến chị buồn và rơi vào căng thẳng sau sinh.
-
Con trai Hoài Linh: Kĩ sư hàng không American Airlines, 1 năm đi du lịch 30 lần, được công ty trợ vé 1,3 tỷ đồng
Thành Vinh hiện có công việc và cuộc sống đáng mơ ước, điển trai, ngoan ngoãn, sống độc lập không phụ thuộc vào gia đình.
-
Lăn lộn trời Tây 20 năm không bằng 'ôm đất' ở Việt Nam
Đầu thập niên 1990, gia đình tôi bán cái ao 350 m2 giá 10 nghìn USD để tôi đi định cư ở Đức.
-
Những điều không nên tự làm khi sửa nhà ở Mỹ
Mặc dù có những cuốn sách và chương trình truyền hình cho thấy một số công việc lắp đặt hoặc sửa nhà có vẻ dễ dàng, bạn nên biết rằng những người viết sách hoặc biểu diễn trên các show truyền hình đều là những tay chuyên nghiệp.
-
Phi Nhung: ‘Tôi sẽ không để lại tài sản nào cho con ruột lẫn con nuôi’
Nữ ca sĩ đã trải lòng về áp lực nuôi dạy các con và sự biến đổi tâm lý dẫn đến việc ghen tị nhau, khẳng định sẽ không để lại tài sản cho con. Bên cạnh đó, cô cũng nhắc về người bố của con gái ruột một cách thoải mái.
-
Nước Mỹ không phải thiên đàng, nhưng cũng không phải địa ngục
Nước Mỹ không phải thiên đàng, nhưng cũng không phải địa ngục. Nước Mỹ hay nhất thế giới ở chỗ chấp nhận những người đến đây làm việc, cố gắng, cần cù. Thấy tôi du lịch khắp nơi, nhiều bạn tưởng tôi nhiều tiền. Sự thật tôi chỉ là một người Mỹ trung bình.