-
Lưỡi bong tróc vì uống nước tăng lực đều đặn mỗi ngày
Một thầy giáo đã tự chia sẻ hình ảnh gây sốc về chiếc lưỡi của mình bị bong tróc và phồng rộp sau khi đều đặn uống nước tăng lực mỗi ngày.
-
TT Trump không thể ngăn chận những người dùng Twitter không thích ông
Một tòa kháng án liên bang hôm thứ ba 26/3 đã cho là TT Trump khó có khả năng ngăn chận những người sử dụng Twitter không thích quan điểm của ông viết trả lời khi ông gửi tweet ra từ Tòa Bạch Ốc.
-
Trump gặp vợ Guaido, yêu cầu Nga phải rút binh sĩ khỏi Venezuela
Tổng thống Mỹ cảnh báo mọi lựa chọn đều để mở nếu Nga không rời khỏi Venezuela sau khi có tin Nga đưa 100 binh sĩ đến quốc gia này.
-
Người Do Thái thông minh nhất thế giới: Nếu không tin, đọc ngay câu chuyện "trốn thuế" này!
Hàng loạt những cái tên như nổi tiếng trong giới khoa học như Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Frisch... đều là người Do Thái.
-
Nga yêu cầu truyền thông Mỹ xin lỗi vì đưa ra cáo buộc 'vô căn cứ'
Nga yêu cầu những người đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ" về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nên xin lỗi các độc giả Nga và nước ngoài.
-
Vùng Vịnh chỉ trải qua 9 ngày tạnh ráo trong tháng này
Theo các nhà dự báo thời tiết, tháng 3 này tại Vùng Vịnh chỉ có tổng cộng 9 ngày tạnh ráo, còn lại đa phần là kiểu thời tiết ẩm ướt và ảm đạm.
-
Sự hồ hởi ở Nhà Trắng khi Trump được xóa nghi vấn thông đồng với Nga
Nhà Trắng vui mừng trước kết quả điều tra của công tố viên Mueller và nhanh chóng công kích những người từng cáo buộc Tổng thống thông đồng với Nga.
-
Người Việt ngày càng bạo chi du lịch nước ngoài để mua hàng hiệu
Theo báo cáo vừa công bố của Nielsen, người Việt có xu hướng ngày càng “chi bạo” cho du lịch và mua sắm.
-
Tâm sự của một người già: Hãy để tuổi của bạn ngày một già đi, nhưng đừng để điều đó xảy ra với trái tim bạn
Ngày hôm qua, cháu gái bắt đầu gọi ông nội là “ông già lẩm cẩm”. Bởi vì ông rõ là đang cầm chìa khoá ở trên tay mà cứ cuống cuồng lên đi tìm, mất nguyên cả buổi chiều không làm được gì.
-
Bạn lựa chọn cúi đầu làm bông lúa hay ngẩng đầu làm cỏ dại?
Có câu: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”. Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống, còn cỏ dại thích thể hiện bản thân, lúc nào cũng ngẩng đầu lên. Nhưng bông lúa luôn được coi trọng, cỏ dại lại chẳng được đoái hoài …