-
Tam ca Áo trắng lần đầu nói lý do rời showbiz, tiết lộ cuộc sống xứ người
Trở về Việt Nam sau thời gian ở Mỹ, ba thành viên của Tam ca Áo trắng gồm Tuyết Ngân, Minh Tú, Minh Thư có dịp tiết lộ với Thanh Niên cuộc sống của mình nơi xứ người.
-
Cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45 của ‘Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Việt’ Hà Kiều Anh
Sau gần 30 năm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào năm 1992, hiện tại ‘Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Việt’ Hà Kiều Anh sở hữu nhan sắc ngày càng mặn mà và cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi 45.
-
Kiểu tiết kiệm của người Mỹ rất khác người Việt - đáng để bạn học hỏi
Hôm bữa có một đứa bạn mình vừa du học Mỹ về kể chuyện cách người Mỹ tiết kiệm tiền, nghe mà thấy khác người Việt mình quá chừng.
-
Cô gái Nga xúc động vì tình cảm của người Mỹ trong ngày tốt nghiệp
Du học sinh Nga Molchanova xúc động "không thốt nên lời" vì được nhiều người Mỹ trên đường phố chúc mừng khi thấy cô mặc trang phục tốt nghiệp.
-
Tâm sự: Lấy chồng Việt kiều hơn 17 tuổi, cô gái chịu cảnh hôn nhân “địa ngục” suốt 5 năm trời
Xuất hiện tại chương trình Người thứ 3 là câu chuyện của một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khi gặp phải người chồng trăng hoa. Sau nhiều lần bị đối xử tệ bạc, chị đã mạnh mẽ đứng lên, bước ra khỏi cuộc hôn nhân “địa ngục” ấy và tìm cho mình một hướng đi mới.
-
Little Saigon: Học để thi quốc tịch Mỹ, ‘nỗi khát khao của bao người’
Được đến Mỹ là ước mơ của nhiều người. Trở thành công dân Hoa Kỳ lại càng là nỗi khát khao của bao người. Mà muốn được cầm trên tay “tấm bằng quốc tịch Hoa Kỳ” thì tất cả di dân hợp pháp đều phải trải qua kỳ “sát hạch.”
-
Những bài học "nhớ đời" của 1 người Việt sống ở Mỹ
Anh Misha Doan – một việt kiều ở Boston chia sẻ về những cú sốc khi mới chuyển từ Việt Nam sang sống ở nước tư bản giàu nhất thế giới
-
Tâm sự của người Việt qua Mỹ theo diện bảo lãnh: Rất nhiều gia đình giận hờn và trách móc nhau
Rất nhiều gia đình giận hờn, trách móc nhau chỉ vì có người bên Việt Nam mới qua Mỹ định cư bảo lãnh. Sau đây là vài điều tôi muốn chia sẻ, hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào, vượt qua cái buổi ban đầu vừa đặt chân đến đất lạ và phải phụ thuộc người khác.
-
Ngưỡng mộ khu vườn “không thiếu thứ gì“ của mẹ Việt ở Đức từng không biết nhổ cỏ, xới đất
Khu vườn ngập tràn rau xanh mơn mởn của gia đình chị Sanho là niềm mơ ước của nhiều người Việt xa xứ.
-
Nhiều Việt Kiều đã đánh cược cả mạng sống của chính mình: Rời bỏ đất mẹ Việt Nam, trốn chui sang xứ người, nuôi hi vọng đổi đời
Phần đa người Việt Nam rời bỏ quê hương sống cuộc đời tha phương cầu thực là vì muốn mưu cầu một cuộc sống ấm no hơn, giúp đỡ cho cha mẹ, anh em, gia đình mình được nhiều hơn và mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và tự do hơn.