-
Người đàn ông gốc Việt bị Bộ Tư Pháp Mỹ bắt vì gian lận hơn $8 triệu tiền cứu trợ COVID-19 cho doanh nghiệp
Cuối tuần vừa qua Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông gốc Việt sống tại tiểu bang California vì liên quan tới gian lận tiền cứu trợ kinh tế của chính phủ.
-
Ước nguyện cuối cùng của Anh-xtanh
Anh-xtanh (1879-1955) là nhà vật lý lý thuyết người Đức. Ông được tạp chí Time bầu chọn là người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ông nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự trong khoa học, y học và triết học từ nhiều đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ.
-
Vì sao người quá tử tế chưa chắc đã hạnh phúc
Mọi người đều muốn ở bên những người tử tế vì họ toát ra năng lượng tích cực. Nhưng tại sao những người tử tế chưa chắc đã hạnh phúc, may mắn hơn người khác?
-
40% người Mỹ gốc Việt chọn California làm quê hương
Trong số gần 1.3 triệu người Việt Nam sống ở nước Mỹ, có đến 40% cư trú tại California. Họ tập trung ở ba quận hạt Orange, Los Angeles và Santa Clara, theo một bản báo cáo được Viện Chính Sách Di Dân (Migration Policy Institute).
-
Người Mỹ quay lại với lối sống tam tứ đại đồng đường
Trước đại dịch, ba thế hệ trong gia đình Crafts sống ở ba ngôi nhà. Những thay đổi như địa chấn do Covid-19 đã khiến họ hợp lại thành một.
-
Người Mỹ lao vào rượu bia vì căng thẳng trong dịch
Nhiều người Mỹ lạm dụng đồ uống có cồn để giải tỏa áp lực, lo lắng về công việc và sức khỏe trong bối cảnh đại dịch hoành hành.
-
Người mẹ lần đầu được ôm con sau 72 năm
Năm 16 tuổi, Jean Stapp hạ sinh một đứa con trai nhưng đến tháng 6/2021, tức 72 năm sau bà mới lần đầu tiên được nhìn thấy mặt và ôm con vào lòng.
-
Người nghèo rốt cuộc thiếu cái gì? Bên ngoài là thiếu tiền, thực chất bên trong thiếu 3 thứ
Người xưa nói “tài đức không xứng với địa vị, sớm muộn cũng diệt vong”, đạo lý về tiền bạc thực ra cũng y như vậy. Người nghèo muốn trở thành người giàu, thiếu tiền chỉ là bên ngoài, bên trong thực chất thiếu ba điều quan trọng này.
-
Trên thế gian này, người cô độc nhất là cha, được ca tụng ít nhất cũng là cha
Tục ngữ nói: “Công cha như núi Thái Sơn”, núi kia cao ngút lại âm thầm, sừng sững mà ẩn mình trong khói sương. Núi kia chất phác giản đơn lại ẩn chứa bao bí ẩn diệu kỳ. Núi chỉ có cỏ cây đất đá thô kệch nhưng chôn giữ trong lòng
-
Trung Quốc nuôi sống hàng trăm triệu người trong các thành phố bị cách ly bằng cách nào?
Chính phủ Trung Quốc đã có các chương trình dự trữ, đảm bảo an ninh lương thực từ những năm 1998.