-
Mexico giải cứu 11 người Việt bị bắt cóc gần biên giới Mỹ
Cảnh sát Mexico giải cứu 49 người di cư, trong đó có 11 người Việt, bị băng nhóm buôn người bắt cóc ở bang Chihuahua, gần biên giới Mỹ.
-
Mỹ trục xuất nhóm người Việt và nhiều nước châu Á tới Panama
Mỹ đưa 119 người di cư với nhiều quốc tịch như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ đến Panama, theo thỏa thuận để đất nước Trung Mỹ làm điểm dừng chân cho người bị trục xuất.
-
Thành phố Houston – nơi thích hợp cho người Việt định cư Hoa Kỳ
Có thể nói rằng, định cư tại Mỹ đến xứ sở cờ hoa là xu hướng đang rất phổ biến hiện nay, đây được xem là “miền đất hứa” của người nhập cư, là thiên đường của thế giới.
-
Người Việt ở Mỹ kỳ vọng về chính quyền ông Trump
Một số người Việt ở Mỹ kỳ vọng chính sách siết nhập cư, tăng khoan dầu của ông Trump sẽ giúp cải thiện công bằng xã hội và nền kinh tế.
-
Người Việt "không áo quần" ở Đức, cố động viên nhau mà thấy hối trong lòng
500 triệu, đi Châu Âu, cụ thể đích đến là Đức. Trời ơi trời ! Nghe nó hãnh diện lắm chứ. Nhưng chính xác là 500 triệu qua đây rồi năn nỉ mọi người, ai có việc cho em xin làm không lương để trang trải, cầm cự, sống qua ngày là được. Thật không tưởng!
-
Đây chính là người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard
Bạn có biết, ai là người Việt Nam đầu tiên trúng tuyển và theo học tại ngôi trường danh giá top đầu thế giới này không?
-
Người Việt ở Mỹ kể cảnh 'như tận thế' vì cháy rừng Los Angeles
Buổi sáng sau khi cháy rừng bùng lên ở Palisades, Los Angeles, Hoàng Lan chứng kiến cảnh tượng "không khác gì tận thế" bên ngoài khi khói bụi bao trùm.
-
Thực tế cuộc sống của người Việt không giấy tờ ở Anh: Câu chuyện của G
“Tôi đã quyết định tới Anh do gia đình tôi gánh khoản nợ lớn. Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo, hẻo lánh ở miền núi. Sau khi bố tôi mất, tôi đã trở thành trụ cột của gia đình. Gần đây, tôi đã đính hôn. Tôi còn phải nuôi năm cô em gái, nên đã quyết định tới Anh để cố gắng kiếm tiền gửi về nhà.
-
Người Việt "không áo quần" ở Đức, cố động viên nhau mà thấy hối trong lòng
500 triệu, đi Châu Âu, cụ thể đích đến là Đức. Trời ơi trời ! Nghe nó hãnh diện lắm chứ. Nhưng chính xác là 500 triệu qua đây rồi năn nỉ mọi người, ai có việc cho em xin làm không lương để trang trải, cầm cự, sống qua ngày là được. Thật không tưởng!
-
Tạm biệt sao chổi cổ đại 80.000 năm ghé thăm, người Việt chờ ngắm sao chổi mới
Nói lời văn tạm biệt sao chổi Tsuchinshan-ATLAS và hẹn gặp lại sau 80.000 nữa, nhiều người yêu thiên văn Việt Nam mong chờ sao chổi mới có thể rực sáng trong ít ngày tới.