-
Sau 14.500 giờ bay, Cơ trưởng người Việt tìm ra món quà quý giá và thực hiện nguyện ước của mình
Anh là lứa phi công đầu tiên của Việt Nam được đào tạo lái máy bay thương mại tại Australia và Pháp, kết quả học tập luôn đạt loại xuất sắc, nhận cúp danh giá và lưu tên trên bảng vàng của Học viện Hàng Không Australia. Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Oxford Anh quốc, anh trở thành cơ trưởng lái Aibus A320 khi tuổi đời còn trẻ. 14.500 giờ bay là con số không hề nhỏ đối với một phi công.
-
Ba người Việt ở Houston bị bắt vì trồng cần sa trị giá $2.3 triệu
Ba người đàn ông gốc Việt bị bắt vì trồng cần sa có giá thị trường khoảng $2.3 triệu, đài truyền hình KHOU ở Texas dẫn lời cảnh sát Fort Bend County cho biết.
-
San Jose: Nổ súng tại thương xá người Việt
Một vụ nổ súng xảy ra trong một khu thương xá nhỏ của người Việt ở San Jose khiến 4 người bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng.
-
Người Việt bị dẫn độ từ Úc sang Mỹ vì ‘rửa tiền’
Tuan Dinh Nguyen, 29 tuổi, một công dân Việt từng sống tại Melbourne, Australia, đã bị giải ra tòa hôm 10/10 ở Boston (Hoa Kỳ) vì bị buộc tội tham gia vào một đường dây đánh cắp thông tin thẻ thanh toán để mua hàng rồi sau đó bán lại, thu về hàng trăm nghìn đôla.
-
Người Việt ăn 3.000 tấn táo Pháp mỗi năm
Giá cả cạnh tranh lại có tiếng về chất lượng khiến táo Pháp chỉ mới vào Việt Nam hai năm, nhưng thành công không nhỏ.
-
Người Việt ở Mỹ đòi công lý cho nam sinh bị cảnh sát bắn chết
Cái chết của thanh niên gốc Việt Tommy Le đã khiến cộng đồng người Việt tại Mỹ đoàn kết lên tiếng về việc lạm dụng vũ lực của cảnh sát.
-
Ngày tận thế của ngành bán lẻ truyền thống Mỹ và cốc cà phê của người Việt
Tại Mỹ, hàng loạt cửa hàng, trung tâm thương mại đã đóng cửa khi ngành bán lẻ truyền thống của nước này đã phát triển qua đỉnh điểm. Tại Việt Nam, đại diện Bibomart ví von ngành bán lẻ qua một cốc cà phê. Dù cà phê pha sẵn bán khắp nơi, nhưng các quán cà phê vẫn luôn đông khách, bởi chúng ta đến đó không phải chỉ để uống cà phê…
-
Bí quyết xin visa du lịch Mỹ tự túc cho người Việt Nam
Bạn mong muốn được đặt chân đến Mỹ vì bạn muốn tận mắt chiêm ngưỡng Tượng Nữ thần Tự Do, dạo chơi trên cầu Brooklyn và đón bình minh ở cổng vòm đá Mesa Arch ở Công viên quốc gia Canyonlands. Thế nhưng, vấn đề xin visa lại là một mối lo ngại lớn của bạn. Vậy xin mời bạn khám phá vài “bí quyết” dưới đây để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình xin visa du lịch Mỹ của mình.
-
Thói xấu của người Việt khi ra nước ngoài: Có chăng chỉ là sự khác biệt về văn hóa?
“Nếu so với lối sống của người phương Tây, người Việt khá tự do, đôi khi là thiếu kỷ luật, nhưng rất ít người nhận ra điều đó. Chỉ đến khi ra nước ngoài, tiếp xúc với nền văn minh, văn hóa khác, những sự khác biệt này mới dần lộ ra…”
-
Kể chuyện tiệm Nails của người Việt ở Mỹ
Tác giả Minh Nguyệt Graves cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ, hiện có tiệm Nails ở Texas. Những câu chuyện có lẽ hết sức đời thường nhưng để lại trong lòng mọi người nhiều suy nghĩ. Và sau đây là bài viết mới của bà.