-
Cử tri Mỹ rơi nước mắt, hét vào điện thoại khi xem tranh luận Tổng thống vòng hai
Hãng tin CNN tổng hợp ý kiến người xem trên khắp nước Mỹ về cuộc tranh luận Tổng thống vòng hai giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden ngày 22/10.
-
Nʜữпg cʜuyệп cười ra пước mắt kʜi đi ăп buffet: Đừпg để giá miếпg ăп cao lêп, giá trị пʜâп cácʜ ʜạ xuốпg
Đi ăп buffet пgʜĩa là bạп cʜỉ cầп cʜi ra một số tiềп пʜất địпʜ để có tʜể ăп пo, ăп cʜáп các móп tʜeo sở tʜícʜ. Nʜưпg với пʜiều пgười, ăп đếп пo vẫп là cʜưa đủ...
-
Tiệm cắt tóc hoạt động suốt 3 thập kỉ đóng cửa vĩnh viễn vì Covid-19, hình ảnh người thợ già lầm lũi ngày cuối cùng khiến nhiều người rơi nước mắt
Vậy là từ nay người dân thành phố Kota Kinabalu, Malaysia sẽ không còn được thấy bóng dáng của ông thợ cắt tóc già với cái chân giả đứng phục vụ họ nữa rồi.
-
Khán giả rơi nước mắt trước lời hứa của con gái với người mẹ đã mất
Chị Mỹ Duyên hứa với bố mẹ, sẽ tìm được một chàng rể. Tuy nhiên khi đấng sinh thành khuất núi, chị vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình…
-
80% người Mỹ nói đất nước ‘mất kiểm soát’
80% cử tri Mỹ nói mọi thứ trong nước đã “mất kiểm soát”, trong khi chỉ 15% đưa ý kiến ngược lại, theo một cuộc khảo sát mới.
-
Bằng Kiều, Thúy Nga "nước mắt lưng tròng" vì nhận được tiền trợ cấp của Mỹ
Thúy Nga, Bằng Kiều vui mừng khi nhận được một khoản tiền trợ cấp của Chính phủ Mỹ trong mùa dịch Covid-19.
-
Một Việt kiều 'khóc cạn nước mắt' vì nhờ người quen trong nước đứng tên nhà đất
Nhiều nhà đất liền kề nhau mà hai bên tranh chấp được mua của nhiều người. Tất cả chủ nhà, đất cũ đều cho rằng họ bán cho bà Liêng, còn ông Danh chỉ đứng tên giùm.
-
Đời con lai Việt: 47 năm sống cơ cực, vô vọng; sang Mỹ đoàn tụ trong nước mắt
Hàng chục năm sống trong cơ cực, 47 năm vô vọng tìm cha, bỗng một ngày “đứa con lai Mỹ” Trần Quang Hùng (Hùng lai) nhận được tin từ hội “Tình lai không biên giới” (TLKBG) đã tìm thấy cha mình.
-
Rơi nước mắt tâm sự của bác sĩ về ca nhiễm Sars-CoV2 thứ 17
"Cuối cùng, thật đau đớn phải công bố rằng số ca nhiễm Sars-Cov-2 tại Việt Nam đã tăng sau hơn 20 ngày tưởng chừng bảng thống kê dịch đã thành hằng số."
-
Cho con gái 44 năm trước, mẹ Việt sang Mỹ nhòe nước mắt đi tìm
Đứng nhìn theo dáng con khuất dần, nghe tiếng khóc của bé Thanh Nga vọng lại, bà Tâm như đứt từng khúc ruột...