Quyền cá nhân của một công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm sau khi tạm giữ tại San Bernardino

Guadalupe Plascencia tường trình lại vụ việc bị cảnh sát Ontario bắt giữ, bị tù và sau đó chuyển sang giam giữ tại ICE, mặc dù bà là công dân Hoa Kỳ. Bà đã rất lo lắng khi một phó cảnh sát trưởng quận San Bernardino yêu cầu bà ký các giấy tờ liên quan đến tình trạng nhập cư của mình.

04:00 28/05/2017

Một người thợ làm tóc 59 tuổi đến từ San Bernardino đã trải qua đêm ngày 29 tháng 3 trong nhà tù vì một phiên tòa kéo dài hàng thập niên liên quan đến việc bà bị cáo buộc không xuất hiện như một nhân chứng trong một vụ kiện tại tòa án.

"Tại sao?" Plascencia hỏi. "Tôi là một công dân Mỹ."

Khi cố gắng rời khỏi Nhà tù West Valley ở Rancho Cucamonga, Plascencia cho biết bà đã gặp các nhân viên cưỡng chế nhập cư, bị còng tay và đặt vào sau một chiếc xe tải. Plascencia sẽ dành phần còn lại của ngày trong ICE, sợ rằng mình sẽ bị trục xuất mặc dù đã trở thành một công dân Mỹ cách đây 20 năm, theo một chương trình ân xá do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng.

"Tôi cảm thấy bất lực, như một người vô danh", bà nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. "Ở đây, họ nói về các quyền ... và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, chúng tôi không có quyền."

Guadalupe Plascencia (phải) được cô con gái Mahria Torres an ủi khi kể lại những thử thách của mình khi bị cảnh sát Ontario bắt giữ.

Plascencia cuối cùng được thả ra sau khi cô con gái cho ICE thấy hộ chiếu của bà. Nhưng bây giờ bà đã bắt đầu thực hiện bước đầu tiên hướng tới vụ kiện chống lại Cơ quan Di trú Liên bang và Cục Cảnh sát hạt San Bernardino về vấn đề này.

Không rõ Plascencia đã bị chính quyền liên bang bắt giữ bao nhiêu giờ, nhưng bà liên tục khẳng định quốc tịch của mình cho các đại biểu và ICE. Bà cũng đã trình giấy phép lái xe California hợp lệ khi bị bắt.

Trường hợp của Plascencia xảy ra vào thời điểm Tổng thống Trump cam kết tăng cường sự giam giữ của những người nhập cư không có giấy tờ và đẩy nhanh việc trục xuất - và nhấn mạnh đến thách thức ngày càng tăng của việc đảm bảo rằng các công dân Mỹ không bị mắc kẹt trong các hành động như vậy.

Hôm thứ Năm, Hiệp hội Công dân Hoa Kỳ đã gửi thông báo yêu cầu bồi thường, tiền thân của vụ kiện, cho cả hai cơ quan - Adrienna Wong, luật sư của ACLU, người đại diện cho Plascencia cho biết. Các tài liệu cho rằng Plascencia đã bị phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc sắc tộc của bà, và tìm kiếm những thiệt hại về tiền bạc trên 25.000 đô la.

Cảnh sát trưởng của San Bernardino Cpl. Ruben Perez cho biết ICE đã đưa ra yêu cầu tạm giam đối với Plascencia vào ngày 30 tháng 3, cùng ngày bà được thả ra khỏi nhà tù. Yêu cầu bắt giữ là một cảnh báo ICE gửi cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương khi cảnh sát đã bắt giữ một số trường hợp bị nghi ngờ là ở trong nước bất hợp pháp.

"ICE sẽ không bao giờ thực hiện hành động cưỡng chế để chống lại hoặc giam giữ một cá nhân nếu có bằng chứng cho thấy người đó là một công dân Hoa Kỳ." - Báo cáo ICE

Perez cho biết cảnh sát đã không liên lạc với ICE hoặc hỏi về tình trạng nhập cư của Plascencia, và thêm rằng làm như vậy sẽ chống lại chính sách của bộ máy. Các quan chức bộ phận cảnh sát đã gửi dấu vân tay của bà đến một cơ sở dữ liệu điện tử có thể truy cập được bởi các cơ quan thực thi luật pháp địa phương của liên bang và tiểu bang, đó là thực tiễn thực thi luật pháp tiêu chuẩn.

"ICE sẽ không bao giờ thực hiện hành động cưỡng chế để chống lại hoặc giam giữ một cá nhân nếu có bằng chứng cho thấy người đó là một công dân Hoa Kỳ. Nếu những thông tin được đưa ra ánh sáng, cơ quan này sẽ có hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề."

Wong cho rằng các cảnh sát cố tình trì hoãn việc thả Plascencia để dành thời gian cho phép các nhân viên ICE đến và giam giữ bà.

Giống như nhiều bộ phận khác trong tiểu bang, Phòng Cảnh Sát của San Bernardino đã khẳng định rằng nó không đáp ứng các yêu cầu của ICE vì những câu hỏi về tính hợp hiến của thực tiễn đó. Cảnh sát trưởng của San Bernardino, John McMahon, nói rằng ông muốn tìm cách làm việc chặt chẽ hơn với các cơ quan nhập cư trong khi cũng tuân thủ luật pháp.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang YouTube vào tháng Hai, "Thành thật mà nói, những người bị ICE truy nã, đang bị giam tại cơ sở của chúng tôi, là những tên tội phạm nguy hiểm. Nếu chúng ta cho phép tù nhân ra khỏi nhà tù, và ICE không có mặt ở đó, những tù nhân đó sẽ trở lại cộng đồng. Điều này có thể gây nguy hiểm cho công dân mà chúng tôi đang phục vụ và cố gắng bảo vệ."

Tuy nhiên, mức độ hợp tác giữa ICE và cơ quan thực thi luật pháp địa phương có thể tạo ra những tình huống giống như Plascencia đang phải đối mặt.

"Hợp tác với ICE là tự nguyện. Đây là lý do tại sao chúng ta thường nói rằng các cơ quan thực thi luật pháp sẽ tương tác với việc thực thi nhập cư của liên bang bởi vì họ có thể phải chịu trách nhiệm khi các vụ bắt giữ bất hợp pháp xảy ra.”

Việc bắt giữ đã làm gia tăng sự giam cầm của Plascencia bởi ICE được kết nối với vụ kiện của tòa án năm 2007 liên quan đến con trai bà, Eric Mercado, và cuối cùng bị đuổi việc, hồ sơ tòa án cho thấy.

Nó bắt đầu khi Plascencia thăm Cảnh sát Ontario hồi tháng 3 để thu hồi một khẩu súng mà bà sở hữu hợp pháp, bị thu giữ sau khi con gái bị tai nạn xe hơi năm ngoái. Khi bà đợi ở đồn cảnh sát, các viên chức nói rằng bà sẽ bị bắt trong một trát tòa. Hồ sơ tòa án cho thấy Plascencia đã ban hành một lệnh bảo vệ cho người kiểm soát sau khi bà không làm chứng trong vụ kiện năm 2007.

Con gái bà, Dulce Sepulveda, xác nhận rằng Eric là anh trai của cô. Plascencia nói rằng bà không biết mình phải làm chứng trong vụ án đó. 

Plascencia cũng cho biết bà đã bị chuyển đến nơi giam giữ của bộ phận của cảnh sát và liên tục bị yêu cầu ký vàp các mẫu đơn liên quan đến ICE.

Perez nói các tài liệu Plascencia ký đã thực sự nhằm thông báo cho bà rằng ICE đã hỏi về thời gian thả giam theo kế hoạch và đưa ra một sự giam giữ nhập cư tới bà. Cảnh sát bắt buộc phải làm cho các tù nhân biết về các hành động như vậy theo luật California.

Bà đã bị bắt giữ bởi các nhân viên nhập cư khi rời khỏi nhà tù vào ngày hôm sau. Trong khi giam giữ ở ICE, Plascencia nói rằng bà sợ sẽ bị trục xuất.

Sepulveda cuối cùng đã đến văn phòng ICE và đưa ra hộ chiếu của Plascencia, khiến bà được thả ra. Trong thông báo yêu cầu bồi thường, ACLU buộc tội ICE vi phạm quyền của Plascencia bằng cách giam giữ bà và bỏ qua bằng chứng rõ ràng rằng bà là một công dân Hoa Kỳ.

"ICE vi phạm nghĩa vụ chăm sóc hợp lý của Plascencia bằng cách bắt bà và tiếp tục giam giữ khi đã có thông tin về quốc tịch của bà", tài liệu này nói.

Plascencia và gia đình nói rằng điều bà vừa trải qua đã tác động mạnh tới ý tưởng của họ về sự bảo vệ mà họ được hưởng như công dân Mỹ. Sepulveda nói cô ấy sợ rời khỏi Mỹ, đất nước mà cô sinh ra.

"Tôi thực sự nghĩ rằng họ sẽ cố gắng hết sức để đưa bà ấy ra khỏi đất nước," Sepulveda nói. "Tôi không biết phải nói chuyện với ai lúc bấy giờ ... Và tôi thật sự không biết phải làm gì."

Theo LA Times
Cuộc sống ‘giấc mơ Mỹ’ của người nhập cư

Cuộc sống ‘giấc mơ Mỹ’ của người nhập cư

Buổi sáng tại thành phố Minneapolis (Mỹ), khi tàu điện mở cửa, những người thuộc nhiều màu da khác nhau vội vã lên tàu, mỗi người ấp ủ trong mình một giấc mơ về cuộc sống tươi đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất