-
Những bức ảnh Sài Gòn năm 1971 qua ống kính người Mỹ
Những thiếu nữ áo dài trên phố, đường Đồng Khánh nhìn từ trên cao, pa-nô quảng cáo trên nóc thương xá TAX… là loạt ảnh vô cùng sinh động về Sài Gòn năm 1971 do phó nháy người Mỹ Vincent Yip thực hiện.
-
16 năm nỗ lực để được sung túc của cô gái Sài Gòn trên đất Mỹ
Từ một người tiếng Anh bập bẹ, làm nail, cuốn chả giò, giờ chị Phương Thy đã có công việc đáng mơ và 4 ngôi nhà hàng trăm mét vuông.
-
Người Sài Gòn… xưa!!
Lần đầu tiên tôi lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y, bọn tôi chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi.
-
Bà chủ tiệm Bánh mì Như Lan Sài Gòn: cửa tiệm ở Úc, Mỹ không phải là của tôi!
Dù được khuyến cáo, tôi vẫn quyết định đi tìm bà để làm sáng tỏ những tin đồn về “chị Dậu Sài Gòn” trong thời gian qua.
-
Đói cho sạch, rách cho thơm: Ứng xử của 3 bố con mưu sinh trên phố Sài Gòn gây xúc động du khách nước ngoài
Du khách người Malaysia bỗng cảm thấy ấm áp tình người giữa phố phường Sài Gòn khi chứng kiến cảnh ông bố dẫn 2 đứa con gái đi lượm ve chai kiếm sống trên đường phố Sài Gòn hoa lệ.
-
Triệu phú Việt kiều Thái Lan: Phở Bắc ở Sài Gòn là tuyệt đỉnh của phở!
Là triệu phú, anh có dịp đi rất nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn sang chảnh. Cứ khi nào thèm phở, anh lại bay về Sài Gòn để được ăn một tô phở thật nóng và mua một bó tía tô rồi về quay lại Thái Lan
-
2 Việt kiều tố bị nhân viên bãi giữ xe đánh hội đồng ở Sài Gòn vì mất thẻ xe
Công an đang điều tra làm rõ vụ việc nhiều nhân viên bãi giữ xe trên đường Ngô Văn Năm (phường Bến Nghé, quận 1) dùng cây sắt đánh 2 Việt kiều
-
Vợ chồng ở Sài Gòn hào hiệp tặng tài sản cả triệu đô cho trẻ mồ côi
Không chỉ riêng mình ông mà ngay cả vợ và hai con của ông Bùi Công Hiệp ở phường Long Trường, quận 9, cũng đồng lòng tặng số tài sản cả trăm tỷ đồng cho trẻ mồ côi.
-
“Văn hóa không tên” tạo nên linh hồn của Sài Gòn xưa
Buổi sáng thứ sáu tuần vừa qua, tôi được một ông bạn điện thoại đến rủ ra Givral uống cà phê. Tôi rất ngạc nhiên vì từ hơn 2 năm nay Givral nằm trong thương xá Eden đã bị đập phá tan tành để… làm một cái gì đó ở Sài Gòn này, chắc cũng “vĩ đại” như tòa nhà Vincom chiếm trọn khu vườn hoa trước mặt.