-
Tỷ phú giàu nhất lịch sử nước Mỹ dặn con: Có 1 thứ phải giấu, có 2 loại người phải tránh, không lạ khi nhà giàu tới 7 đời
Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) là một ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện người Mỹ. Với biệt danh “Vua dầu mỏ”, ông là người đã sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy – Tập đoàn Standard Oil.
-
Hồ Lệ Thu và 3 đời chồng: Khi đi vắng, con gái quỳ gối trước cha dượng 2-3 tiếng
Trải qua 2 đời chồng, mẹ đơn thân Hồ Lệ Thu đưa con sang Mỹ lấy chồng thứ 3 là Việt kiều, không ngờ cô một lần nữa phát hiện ngoại tình.
-
Lốc xoáy ở Texas làm 3 người chết và hàng chục người bị thương
Ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người phải nhập viện sau khi một cơn lốc xoáy quét qua một thị trấn ở Texas Panhandle vào chiều thứ Năm, gần như san bằng một số tòa nhà và gây mất điện.
-
Nên hay không nên về một nhà ? Một câu chuyện đời thường ở tuổi xế chiều
Một câu chuγện đời thường ở tuổi xế chiều khá haγ. Mời cả nhà mình cùng đọc và cho ý kiến nhé.
-
Giao thư ở Mỹ, hơn 5.300 nhân viên bưu điện bị chó cắn
Theo báo cáo mới từ Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS), hơn 5.300 nhân viên bưu điện trên khắp nước Mỹ đã bị chó cắn trong năm ngoái.
-
Trúng thưởng hơn 350 tỷ đồng, nữ KOL lập tức xin nghỉ việc để "hưởng thụ" rồi nhận kết cục cay đắng
Cứ ngỡ được “đổi đời” khi nhận được phần thưởng từ trên trời rơi xuống, cô gái Trung Quốc ngã ngửa khi phát hiện thực tế hoàn toàn trái ngược.
-
'Võ Tắc Thiên' 3 đời chồng: Não chấn thương khi quay phim, tuổi già bệnh tật phải ngồi xe lăn
Trải qua 2 cuộc hôn nhân cay đắng, Tư Cầm Cao Oa mới thực sự tìm được người đàn ông có thể chăm lo cho bà khi về già.
-
NSƯT Hữu Châu: Gần nửa đời người cống hiến giá trị nghệ thuật tử tế
NSƯT Hữu Châu là cái tên quá đỗi quen thuộc với khán giả Việt. Hoạt động nghệ thuật lâu năm, nam nghệ sĩ được mệnh danh là "bậc thầy diễn xuất" với gia tài vai diễn đồ sộ. Ở tuổi 57, nam nghệ sĩ vẫn một lòng cống hiến tài năng cho nghệ thuật nước nhà bằng cái tâm tử tế. Đặc biệt, NSƯT Hữu Châu nổi tiếng là người sống giản dị được lòng đông đảo khán giả Việt.
-
“Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc!” – câu chuyện xúc động về tình già
“Khi không có tôi bên cạnh, mình vẫn phải chăm sóc bản thân và sống vui vẻ. Nếu mình cảm thấy cô đơn quá, thì có thể về ở với thằng cả. Vợ chồng nó sẽ thay tôi chăm sóc mình”.
-
Lời trăn trối của người Mẹ ở viện dưỡng lão khiến con trai khóc không thành tiếng - Câu chuyện cảm động thức tỉnh bao người cần xem lại chính mình
Trên đời này, thứ tình cảm thiêng liêng và vĩ đại nhất, chính là tình yêu thương và sự hy sinh mà Cha Mẹ dành cho con cái. Chỉ có cha mẹ là người duy nhất yêu thương chúng ta vô điều kiện, vậy nên phận làm con phải biết hiếu thảo, yêu thương cha mẹ khi còn có thể.