-
Tranh nhau nhặt tiền trên cao tốc
Xe bọc thép chở tiền làm rơi lượng lớn tiền mặt trên cao tốc ở California, gây cảnh hỗn loạn khi các tài xế tranh nhau nhặt.
-
Những khách quốc tế đầu tiên trở lại Việt Nam
Khoảng 16h chiều nay, chuyến bay đưa 29 du khách quốc tế tới Hội An đã hạ cánh tại Đà Nẵng.
-
Cuộc sống không như mơ của nghệ sỹ Việt sau khi rời bỏ ánh hào quang để sang Mỹ: Kim Hiền nội trợ, Tóc Tiên trộm tiền của bà nội
Khi các sao Việt quyết định sang Mỹ định cư, mỗi người đều có một lý do khác nhau và tất nhiên cuộc sống của họ ở xứ Cờ Hoa cũng muôn hình vạn trạng. Nếu như có người chăm lo chuyện nội trợ, thì có người vất vả bán đồ sale.
-
Tông nát xe cảnh sát, không bị bắt, còn được cho tiền đi chợ, trả tiền nhà
Một phụ nữ ở Texas vừa ngạc nhiên vừa cảm động sau khi tông nát xe cảnh sát nhưng không bị bắt mà còn được cho tiền đi chợ và trả thuê tiền nhà, đài NCB 5 cho hay hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Bảy.
-
Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền
MỹBruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD.
-
Ở nhà là cậu ấm cô chiêu, tiêu tiền như nước, du học sấp ngửa làm thêm kiếm ngàn đô mỗi tháng
Chuyện du học sinh đi làm thêm ở Mỹ kiếm được 1.500-2000 đô/tháng không phải hiếm. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấy là những nỗi niềm chỉ người trong cuộc mới hiểu.
-
Tỷ phú 'không hạnh phúc vì tiền' muốn tặng 90% tài sản
Tỷ phú 'không hạnh phúc vì tiền' muốn tặng 90% tài sản
-
Phản ứng của dân Mỹ khi biết Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất: Khen người Trung giỏi, kháo nhau đi học tiếng Trung
Một người bình luận: "Học tiếng Trung ngay thôi mọi người ơi".
-
Lời thú nhận lúc hấp hối của kẻ trộm tiền khét tiếng
Khi hấp hối trên giường bệnh vì ung thư phổi, Thomas Randele thú nhận với gia đình mình một bí mật đã che giấu suốt 52 năm qua.
-
Báo Mỹ viết về việc Việt Nam chào đón khách du lịch quốc tế trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2020
Trong bài viết mới đăng tải, Bloomberg cho biết Việt Nam đã lần đầu tiên mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại kể từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020.