-
Bị mỉa mai ‘du học về nước chỉ tặng mấy thỏi son bán đầy ngoài chợ‘, cô gái tức tưởi kể về cuộc sống thật nơi xứ người
Chính cô ấy cũng không thể tin là người thân của mình lại chê bai son Hàn xịn, lại còn đem so sánh với hàng chợ rẻ tiền. Chẳng biết họ mong cô mua cả một núi vàng về làm quà hay thế nào?
-
Từ nay có thêm quyền lợi mới khi đi máy bay, ai không biết thì chịu thiệt
Hôm qua tôi đưa mẹ vợ ra sân bay, đinh ninh là sẽ phải mang cả đống thức ăn mà mẹ đã mua về lại vì vi phạm quy định, nhưng cuối cùng thì không bị trả lại, tôi hỏi ra thì mới biết có thay đổi.
-
Rich kid Cẩm Tú: 'Ở Mỹ 7 năm, về Việt Nam tôi như người ngoại quốc'
Sau khi kết hôn và trở về Việt Nam, Cẩm Tú chia sẻ nhiều hơn công việc đạo diễn của mình thay vì phô trương cuộc sống xa hoa trên đất Mỹ.
-
Bí quyết 73 tuổi vẫn như thiếu nữ của người phụ nữ Nhật
Bà Junko Ueno chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ đẹp không tuổi, song bà có những bí quyết tạo nên sự trẻ trung cho mình.
-
Chết trong tủ đông khi trốn cảnh sát
Giới chức xác định Buschman chết trong tủ đông tại một ngôi nhà hoang ở Minnesota trong lúc trốn cảnh sát.
-
Đi máy bay được 1 phụ nữ lớn tuổi nhờ vả, còn gọi là ‘con gái’, người phụ nữ suýt gặp họa
Nếu không được người đàn ông đi cùng chuyến cảnh báo, có lẽ người phụ nữ đã gặp rắc rối lớn với cảnh sát ở sân bay.
-
9 cách trúng vé số độc đắc ‘bách phát bách trúng’ dễ nhất từ trước đến nay
Những cách giúp tăng khả năng trúng giải đặc biệt trúng số dành cho mọi người.
-
Minh Thư 'Gái nhảy' đưa con gái 14 tuổi về nước
Diễn viên Minh Thư đưa con gái Bảo Ngọc về Việt Nam một tháng để thăm gia đình, trải nghiệm cuộc sống quê nhà kết hợp du lịch.
-
Danh hài Bảo Quốc và những điều chưa hề bật Mỹ: Sang định cư Mỹ, 40 tuổi mới có con đầu lòng, xót xa chống chọi với bệnh tật
NSƯT Bảo Quốc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nghệ sĩ cải lương Lư Hòa Nghĩa, mẹ là chủ đoàn cải lương Nguyễn Thị Thơ.
-
Nữ giúp việc có con với cậu chủ, 40 năm không được gặp và cuộc điện thoại đoàn tụ bất ngờ
Vào một ngày cách đây 40 năm, cô Lan nhận tin con đã cùng gia đình ra nước ngoài. Người phụ nữ tội nghiệp chỉ biết đứng khóc trong bất lực.