-
Cô gái ngoại quốc “vạch trần” 6 điều kỳ cục mà bạn sẽ tìm thấy ở Việt Nam
Cô gái ngoại quốc có tên Blossom và bài viết trên blog cá nhân về Việt Nam đang khiến nhiều người khá thích thú. Liệu rằng cô gái này đã thấy được những gì ở Việt Nam?
-
Báo Mỹ kêu gọi công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 25/6, ngày làm việc đầu tiên của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại thủ đô Washington DC (Mỹ), tờ The Washington Times đã đăng bài phân tích cho rằng Mỹ nên công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
-
Rác thế giới ồ ạt tràn vào Việt Nam
Có đến gần 28.000 container “rác” ngoại đang tồn đọng ở cảng biển của Việt Nam.
-
Nha Trang, ‘Phố Tàu’ giữa Việt Nam
“Phố Tàu!” Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang, như một thành phố của người Trung Hoa. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Trung Hoa, từ quán ăn cho đến hè phố tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”
-
Khách quốc tế hào hứng với chuyến du lịch trồng rau, chăn trâu tại Việt Nam
Du lịch nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh, hưởng thụ các dịch vụ tiện nghi dường như không còn sức hấp dẫn với khách quốc tế. Đó là lý do tại sao những tour du lịch đồng quê bắt “thượng đế” trồng rau, cấy lúa, chăn trâu… lại trở nên hấp dẫn, khiến du khách người ngoài rủ nhau trải nghiệm.
-
Buộc tội hai thanh niên phá hoại vật tưởng niệm chiến tranh Việt Nam tại New Mexico
Cảnh sát New Mexico công bố cáo buộc hôm thứ Sáu chống lại hai nghi phạm phá hoại vật tưởng niệm chiến tranh Việt Nam vào giữa tháng Năm.
-
Mạng xã hội video Trung Quốc tìm đường phát triển ở Việt Nam
Bigo hay Tik Tok đang dần trở nên quen thuộc với một bộ phận giới trẻ Việt sau hai năm tích cực quảng bá.
-
“Quái lạ, sao Mỹ không có hộ khẩu và tư duy biên chế như Việt Nam”
Khi Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ tuyên bố thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên, dư luận đã rung chấn dữ dội.
-
Vì sao Việt Kiều lại về Việt Nam lấy vợ mà không lấy vợ tại Mỹ?
Vì sao đàn ông lại thích về Việt Nam lấy vợ ? Nguyên nhân nào khiến kiều bào muốn về quê tìm ý chung nhân?
-
Về Việt Nam, tôi thấy PHÁT HOẢNG khi thấy mọi người tốn nhiều tiền ra hàng ăn sáng
‘Nhà em tôi, hầu như ngày nào cũng dắt díu nhau ra ăn phở, hủ tiếu, rẻ nhất cũng 30.000 đồng/người’, chị Ngọc Anh chia sẻ.