-
Việt Nam: Tiền gửi ‘bốc hơi’: ‘70% là trách nhiệm của khách hàng, 30% là của ngân hàng’
“Chúng ta thường nói phải có 2 người mới nhảy được điệu tango, những sai phạm như thế phải có sự cộng hưởng giữa ngân hàng và khách hàng. Tôi nghĩ là trách nhiệm chính là trách nhiệm của khách hàng, có lẽ 70%, còn lại 30% của ngân hàng”, TS Nguyễn Trí Hiếu nêu quan điểm về hiện tượng tiền gửi ngân hàng liên tục “bốc hơi”.
-
Người đàn ông Mỹ thay đổi cuộc đời hàng trăm trẻ em đường phố Việt Nam
Thành lập tổ chức dạy nghề cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn là "quyết định ý nghĩa nhất cuộc đời" của ông Neal Bermas.
-
Việt Nam giải phẫu thành công bệnh lạ chưa từng gặp trên thế giới
Bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn, vừa giải phẫu thành công một ca bệnh lần đầu ghi nhận tại Việt Nam, trên thế giới cũng chưa từng gặp căn bệnh này.
-
Chân dung tỷ phú Mỹ ‘rỏm’ sang Việt Nam lừa đảo
Công an Cần Thơ đang làm thủ tục chuyển hồ sơ liên quan đến một tỷ phú ‘dỏm’ Quốc tịch Mỹ cho FBI
-
Việt Nam: Bác sĩ xin nghỉ việc ‘Túng quẫn không có tiền đóng học phí cho con
Cảm thấy có lỗi với đồng nghiệp, xấu hổ bởi không nuôi nổi vợ con, bác sĩ 35 tuổi ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đành xin nghỉ việc.
-
Tác giả Huyền Chip: Ở Mỹ không sướng, dù có ở đâu tôi vẫn sẽ dành nhiều thời gian ở Việt Nam
Nước Mỹ có một vị trí rất đặc biệt trong lòng người Việt. Bỏ lại sau lưng những ký ức đau thương thời chiến tranh, nhiều người nhìn đến Mỹ như một miền đất hứa. Du học Mỹ. Làm việc ở Mỹ. Lấy chồng lấy vợ Mỹ. Những chuỗi cửa hàng Mỹ như McDonald’s, Starbucks, KFC luôn chật kín khách đến check-in. Bản thân bố mẹ tôi
-
Việt Nam: Học sinh lớp 8 chế cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ
Hai học sinh trường Trưng Vương (Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ với sản phẩm cánh tay phụ giúp người khuyết tật thông qua sóng não.
-
Tôi thấy “Sống ở nước ngoài thua xa Việt Nam”
Tôi từng du học ở châu Âu, đã đi qua nhiều nước, chứng kiến cuộc sống của người mình bên đó. Và tôi đi đến kết luận: cuộc sống của người mình ở nước ngoài nói chung thua xa cuộc sống trong nước, cả về vật chất lẫn tinh thần.
-
Du học sinh: Cái gọi là nhớ nhà thực chất là nhớ đồ ăn Việt Nam!
Đi du học là tự ném mình đến một nơi xa lạ, nhiều khi cô đơn phát khóc mà phải nuốt nước mắt vào trong tiếp tục cố gắng. Phải mạnh mẽ thôi, có một mình thì yếu đuối cho ai xem.
-
Việt Nam: Người dân Thủ Thiêm: 'Thu hồi đất 18 triệu một m2, bán 350 triệu'
Gần 20h, tổ đại biểu Quốc hội vẫn lắng nghe ý kiến của người dân Thủ Thiêm cho là bị thu hồi nhà đất trái phép, trong cuộc tiếp xúc cử tri dài nhất từ trước đến nay.