-
Lấy phải chồng Việt Kiều Mỹ cuồng ghen… tôi bị nhốt, bắt nghỉ việc, quay camera liên tục…
(VOH) - Tôi chỉ ở trong căn phòng trên lầu, có mỗi một cửa sổ, nhà lúc nào cũng khóa cửa. Tôi không được liên lạc với bạn bè vì nếu tôi nói chuyện với bạn ngay lúc đó anh gọi về máy bận thì...
-
Tôi đã từ bỏ ý định cho con thứ du học sau khi có bài học ‘thất bại thảm hại‘ từ con đầu
Sau một năm đi học thạc sĩ ở nước ngoài, con trai đầu chị Hoa khuyên bố mẹ nên từ bỏ ý định cho em đi du học.
-
Gái Việt 26 yêu tỷ phú 72: Lấy chồng giàu phải có duyên trời thương, muốn là có - đời làm gì dễ thế!
Cô gái Việt 26 tuổi có mối tình với vị tỷ phú 72 tuổi đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm "lấy chồng đại gia" và những thị phi trên MXH.
-
Cứ đau đầu, chóng mặt là dùng hoạt huyết dưỡng não, BS nói: Sai lầm, chỉ rước thêm bệnh vào thân
Hoạt huyết dưỡng nào là một loại thuốc bổ được nhiều người Việt sử dụng để điều trị chứng đau đầu, chóng mặt. Tuy nhiên, việc người dân tự ý dùng loại thuốc này có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây hại sức khỏe.
-
Thư bố gửi con gái 30 chưa lấy chồng
Trong một dòng thư, người bố viết: 'Bố thà để con không lấy chồng còn hơn là có cuộc hôn nhân mù quáng'.
-
NSƯT Mỹ Duyên: Mỹ nhân lấy chồng Việt Kiều vừa nghèo, vừa xấu, 10 năm sau vẫn hạnh phúc, càng già càng được cưng chiều
Nữ diễn viên Mỹ Duyên từng tham gia rất nhiều bộ phim như: “Vị đắng tình yêu 2”, “Lưỡi dao”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”…
-
Mẹ ruột hé lộ sự thật cuộc sống của bé Xuân Mai cùng chồng và 3 con tại Mỹ: Thông tin trên báo là sai
Theo mẹ Xuân Mai, giọng ca “Con cò bé bé” từng mặc cảm và tự ti khi xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, quá đà về mình.
-
Người giàu nhất Hồng Kông: “Nếu tìm được người cho bạn vay tiền mà không cần ký giấy tờ, hãy trân trọng bởi họ là những người cao quý“
Theo vị tỷ phú 90 tuổi, 'người chân thành sẽ bước vào trái tim bạn còn người đạo đức giả sẽ bước ra khỏi tầm mắt của bạn'.
-
Nơi duy nhất thế giới chồng cho vợ ngủ với khách để thể hiện hiếu khách
Ở vùng đất này, đàn ông chia sẻ phụ nữ với nhau như thể hiện sự tôn trọng đối phương. Thậm chí, góa phụ lại càng được khuyến khích ngủ với người lạ.
-
Kỷ vật cho con, cái tên Việt nơi xứ Mỹ
Như trăm ngàn lần khác, cơn vật vã của các bạn Mỹ bắt đầu. “Tai” thì OK, dễ gọi. Tới chữ “Nguyen”, cổ kêu tôi đọc lại, tôi chầm chậm phát âm rõ ràng vậy mà cổ nỡ lòng nào hết “Ngu chần”, tới “Ngu iên”, “Nien”, rồi chuyển qua “Quyen”.