-
Nếu có 1,5 tỉ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học
Lê Hoàng cho biết, anh từng được một cô gái nhờ tư vấn xem có 1,5 tỷ thì nên đi du học để có tương lai hay phẫu thuật thẩm mỹ, và anh đã thẳng thắn khuyên cô nên đầu tư vào nhan sắc bởi “Du học thì cả đời đều làm được nhưng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ làm khi bạn còn trẻ, khi xinh đẹp, nhiều cơ hội công việc, tình cảm sẽ mở ra”.
-
Bên trong quán hủ tiếu tên ‘Em’ nổi danh trên đất Mỹ
Quán phở Việt này đã từng được tờ New York Times và nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đến đưa tin.
-
Người Việt bỏ lương nghìn đô ở Việt Nam sang Mỹ làm nông dân, không biết tiếng anh, đánh đổi vì tương lai của con hay bản thân mình ?
Ở Việt Nam là những người có học thức, thế mà sang Mỹ chỉ làm nông dân. Người Việt sang Mỹ đang đánh đổi vì con, vì cuộc sống tốt đẹp hơn hay đang quá mạo hiểm với bản thân mình.
-
9X dân tộc lấy chồng Mỹ, ngày đi đẻ cả họ hàng nghỉ việc đến xem em bé ra đời
Ngày đi sinh em bé, cả họ hàng và gia đình nhà chồng của Thấm Mã nghỉ làm việc “hộ tống” cô đến bệnh viện.
-
Du học sinh xinh đẹp bắt từ số 0 nhận 20 lá thư từ chối trước khi giành học bổng 7,3 tỷ đồng của trường ĐH Stanford
"Những gì mọi người nhìn thấy là lá thư gọi nhập học từ Stanford. Nhưng những gì em và người thân yêu thấy là hơn 20 lá thư từ chối", Nguyễn Hà Vi chia sẻ.
-
Con dâu Trump làm việc cho Fox News
Lara Trump, con dâu thứ hai của cựu tổng thống Trump, sẽ gia nhập Fox News với vai trò bình luận viên của nhà đài.
-
Texas Sẽ Nhận Thêm Hơn 1 Triệu Liều Vắc-Xin COVID-19 Trong Tuần Này
Trong tuần này, liên bang sẽ chuyển tới Texas hơn 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 để tiểu bang phân phối, tiêm chủng cho người dân.
-
Bí mật của Việt kiều Mỹ già về nước cưới vợ trẻ
“Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một người cơ hàn.
-
Hé lộ lý do BTV Thu Uyên bỏ ‘chức cao vọng trọng‘ ở Mỹ về làm MC “Như chưa hề có cuộc chia ly“
BTV Thu Uyên người nổi tiếng với vai trò dẫn chương trình trong "Như chưa hề có cuộc chia ly". Trên truyền hình hay ngoài cuộc sống chị luôn giản dị và trầm tĩnh.
-
Bức thư cha gửi con trai: "Hôm nay con nỗ lực một chút, còn tốt hơn gấp 100 lần so với việc tương lai đi cúi đầu nhờ vả người khác"
Con trai, hôm nay đọc nhiều sách hơn, chính là đôi cánh giúp con bay xa hơn trong tương lai. Hôm nay học thêm một vài tri thức mới, tương lai bớt được một vài câu nhờ vả người khác.