-
Ông Trump sắp phát biểu về tương lai đảng Cộng hòa
Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu về tương lai của đảng Cộng hòa và về phong trào bảo thủ tại CPAC, một hội nghị lớn của phong trào này, Reuters dẫn nguồn tin từ hội nghị.
-
Thảm họa băng giá thử tài lãnh đạo của Biden
Đối mặt thảm họa tự nhiên lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ, Biden cố gắng hành động thiết thực, thay vì đưa ra cử chỉ mang tính biểu tượng.
-
Một Số Giải Pháp Giúp Người Dân Mỹ Tránh Thiệt Hại Nặng Hơn Khi Đường Ống Nước Bị Đóng Băng
Bão tuyết đang bao phủ nhiều tiểu bang của nước Mỹ, dẫn đến hàng triệu hộ gia đình không có nước sử dụng do đường ống nước bị đóng băng.
-
Nevada: Chồng Gốc Việt Nổ Súng Bắn Chết Vợ Sau Đó Tự Kết Liễu Trước Mặt 2 Con Nhỏ
Theo giới chức thành phố Henderson, tiểu bang Nevada thì hiện tại họ vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc đồng thời họ cũng cho biết là 2 đứa trẻ 2 tuổi và 14 tháng tuổi an toàn.
-
Chị em mách nhau xếp củ tỏi vào đáy chai, mấy tháng sau có tỏi ăn thỏa thích chẳng hết
Đừng mua tỏi nguồn gốc không rõ ràng nữa, các chị em hoàn toàn có thể tự trồng tỏi tại nhà hết sức đơn giản, thu hoạch ăn tẹt ga không hết.
-
Quyền lực ‘bá đạo’ của Mark Zuckerberg: Cắt quyền truy cập thông tin của cả nước Úc ngay trong đêm, chính phủ giận dữ 'Facebook thay đổi thế giới không có nghĩa họ điều hành thế giới'
Facebook ngang nhiên cắt quyền truy cập thông tin của cả nước Úc ngay trong đêm khuya.
-
Những bà mẹ 'quay cuồng' trong đại dịch
Phụ nữ vừa đi làm vừa trông con vốn đã rất vất vả và khi đại dịch nổ ra họ buộc phải lựa chọn hoặc để con ở nhà một mình hoặc mất việc làm.
-
"Tôi đã mang ung thư về người thế nào?": Những thói quen tưởng vô hại nhưng hại không tưởng khiến thanh niên 27 tuổi đối mặt sớm với tử thần
Thay đổi thói quen nếu không muốn ung thư trở thành ác mộng cả đời.
-
Trên đời, có một kiểu người còn đáng sợ hơn cả Sói
Có một kiểu người còn Đáng Sợ hơn cả Sói. Nhưng trong đời ai cũng ít nhất gặp một lần….
-
Tết xưa - Tết nay: Phút 89 của ngày 30 Tết, ba tôi đi mua đầu heo dội chợ
Năm nào cũng vậy, cứ nhìn mâm cơm tất niên, mẹ tôi lại rưng rưng khi nhắc lại câu chuyện ba chờ đến tối 30, cuốc bộ mười mấy cây số trong mưa rét... để mong mua được cái đầu heo bị ế với giá rẻ cho vợ con ăn "đã một bữa".