-
Theo chân người phụ nữ Việt đi chợ nông sản lâu đời của Thụy Sĩ: Hoa quả xanh tươi mơn mởn, gừng bán cả cây nhưng xem giá xong phải “tháo chạy“
Nhiều người dân Thụy Sĩ vẫn thích đi chợ nông sản như thế này để mua được hàng tươi ngon, bất chấp giá cả còn đắt hơn ở trong siêu thị.
-
Những tiểu bang của Mỹ tốt nhất cho đời sống gia đình
Khi giá nhà tăng lên mức cao kỷ lục, nhiều gia đình ở khắp mọi nơi đang cố gắng tìm nhà ở giá cả vừa phải mà vẫn bảo đảm trường học tốt cho con cái.
-
Tình người xa xứ: Tôi không chỉ có một mình
Tôi phải mạnh mẽ và vượt qua tất cả để hoàn thành khóa học. Nơi quê nhà thân thương bố mẹ, gia đình và em vẫn luôn tin tưởng, chờ đợi tôi. (Trần Ngọc Mỹ, Hải Phòng)
-
-
Thương Tín hoàng kim khiến Diễm My phải tìm cách "đưa vào tròng", bây giờ cảnh đời trái ngược gặp lại ra sao?
Ở thời hoàng kim, Thương Tín là niềm mơ ước của nhiều mỹ nhân, trong đó nữ hoàng ảnh lịch Diễm My từng có kế hoạch tấn công "đưa vào tròng". Bây giờ ở tuổi xế chiều, khi Diễm Mỹ có sự giàu có sang chảnh thì Thương Tín lại sa sút đến khốn khổ. Vì đâu nên nỗi?
-
3 lần đậu trường đại học danh tiếng, cuộc sống của chàng trai này vẫn chỉ "thường thường bậc trung"
Nghe nói, sau này, Trương Phi sống cuộc đời bình thường, kiếm tiền, kết hôn, sinh con dưỡng cái.
-
Lý Hùng - Việt Trinh ngày trẻ là tình tin đồn, U60 quyết tâm "tái hợp", tuyên bố hòa quyện, "ảnh cưới" đẹp tuyệt
Những năm 1990, Lý Hùng và Việt Trinh cũng là cặp đôi đẹp trên màn ảnh. Chuyện hai người “tái hợp” ở tuổi xế chiều gần đây khiến nhiều khán giả thích thú. Ảnh đôi của anh chị khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và "đẩy thuyền"
-
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bình thường không?
Người ta không ưa ông Vũ vì cho là ông lộng ngôn, nói những điều vĩ đại, ngôn ngữ bình dân gọi là "nói trên trời dưới đất". Ông Vũ nói "kệ đi, con se sẻ và con đại bàng suy nghĩ khác nhau".
-
Tiếp viên 1 hãng hàng không Việt Nam phải làm lao công dọn vệ sinh: "Tại sao công ty không giữ hình ảnh cho tiếp viên?"
Trước làn sóng phản ứng dữ dội về việc TVHK một hãng bay Việt Nam phải nhận thêm công việc cuối ngày, một TVHK khác đã lên tiếng bảo vệ.
-
Chuyện có thật của Việt Kiều Mỹ: Làm quen, khoe của, mượn tiền, rồi… mất hút
Một “tay cao thủ” vùng Little Saigon, làm quen bốn người, khoe của để lấy lòng tin của họ, sau đó mượn tiền, rồi…biến. Thấy lâu không trả, nghi bị lừa, những người này kiện ông, nhưng hôm ra tòa, ông chạy trốn, và cho tới nay, vẫn “bặt vô âm tín.”