-
Những lần nhập viện liên tiếp của Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Báo động đỏ” cho sức khỏe ở tuổi 37
Mai Phương Thúy vừa nhập viện cấp cứu vì khó thở khi đang dùng bữa, nối dài danh sách những lần sức khỏe của nàng hậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ năm 2016 đến nay.
-
Sau 2 năm ly hôn, Diệp Lâm Anh có cuộc sống hoàn toàn đối lập với thiếu gia Nghiêm Đức
Sau đổ vỡ hôn nhân, Diệp Lâm Anh, Nghiêm Đức đã có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Diệp Lâm Anh trở lại và chăm chỉ làm nghề, cô tìm được hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi
-
Nằng nặc đòi lấy chồng Tây để sinh con lai, nhìn bé chào đời thở dài thất vọng
Bà mẹ này rất thích có con lai nên đã cố tìm một người đàn ông ngoại quốc để kết hôn và “lấy giống”.
-
Kẻ sát nhân hoang tưởng 'giải cứu thế giới'
Herbert Mullin khai thực hiện 13 lần 'hiến tế người' sau khi nghe thấy những giọng nói bảo phải 'hiến máu cho thiên nhiên' nhằm ngăn chặn động đất thảm khốc phá hủy California.
-
Mỹ cấm Đại học Harvard tuyển sinh viên quốc tế
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ rút giấy phép tuyển du học sinh của Đại học Harvard, leo thang đối đầu giữa chính phủ và cơ sở này.
-
Cuộc đời của cô gái trong sách 'Em phải đến Harvard học kinh tế'
Năm 1999, Lưu Diệc Đình - cô gái là nhân vật trong cuốn "Em phải đến Harvard học kinh tế" trở thành hiện tượng ở Trung Quốc và khơi mào cho làn sóng du học Mỹ.
-
Cảnh báo 'siêu sóng thần' cao hơn 300 mét đe dọa nước Mỹ
Các chuyên gia vừa đưa ra cảnh báo về một "siêu sóng thần" tiềm ẩn có thể cuốn trôi toàn bộ cộng đồng bằng những con sóng lớn.
-
Cô gái Mỹ nổi tiếng nhờ 'nấu món Việt giỏi hơn người Việt'
Trong căn bếp ở Chicago, Diamond Logan nêm nước mắm vào nồi nước dùng đang sôi rồi quay ra trộn giò sống, thịt băm cùng nấm mộc nhĩ đã băm nhuyễn.
-
'Quái vật ngủ say' trong mỏ vàng bỏ hoang ở Canada
Hàng trăm nghìn tấn arsen chôn trong mỏ vàng bỏ hoang ở miền bắc Canada đang được đóng băng để tránh nguy cơ phát tán, khiến chúng được ví như "quái vật ngủ say".
-
Nhóm người di cư đầu tiên nhận trợ cấp 1.000 USD, 'tự trục xuất' khỏi nước Mỹ
64 người di cư đã nhận 1.000 USD/người và 'tự trục xuất' khỏi Mỹ trên chuyến bay đến Honduras và Colombia, với cam kết có thể quay lại Mỹ hợp pháp trong tương lai.