-
Người đàn ông Mỹ đánh rơi tờ vé số trúng độc đắc gần 1,2 triệu USD
Khi thức giấc vào ngày 11/3, Nick Slatten đã trở thành triệu phú nhờ trúng số độc đắc. Niềm vui tưởng như tiêu tan khi anh phát hiện tấm vé số biến mất.
-
Cách sống của người thông thái: 20 không so, 30 không tranh, 40 không tham, 50 không cầu, 60 không sầu
Bất kể có ở vào độ tuổi nào, đều phải biết cách đưa ra lựa chọn, biết cầm lên thì cũng phải biết buông xuống, có vậy mới không lãng phí thời gian, khiến bản thân phải hối hận.
-
Ông Obama: Đã đến lúc lắng nghe khi người Mỹ nói ‘quá đủ rồi’
Cựu Tổng thống Barack Obama kêu gọi chính quyền ban hành các luật cứng rắn hơn về súng, sau các vụ xả súng hàng loạt tại Georgia và Colorado trong tuần qua.
-
Psaki bối rối khi bị hỏi vì sao dân nhập cư được ở khách sạn, lính vệ binh phải ngủ trên sàn
Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki đã rất bối rối khi phải giải thích tại sao chính quyền Joe Biden cân nhắc việc đưa người di cư vào phòng khách sạn.
-
Người gốc Á ở Mỹ liên tiếp bị hành hung vô cớ
Hai phụ nữ gốc Á bị hành hung và xúc phạm ở New York trong một ngày, dù tình trạng kỳ thị vấp phải phản ứng từ quan chức và người dân Mỹ.
-
Tập pɦươпg pɦáp "4-7-8" giúp bạп пgủ пgon như một đứa trẻ cɦỉ troпg 60s
Trằп trọc, kɦó пgủ? Bí kíp пày sẽ giải quyết tất cả, kɦi đưa bạп vào giấc пgủ cɦỉ troпg vòпg 60s.
-
Vì sao đa phần những người thông minh nhất đều rất ki bo?
Trong cuộc sống, chúng ta luôn ca ngợi một điều rằng “đối nhân xử thế là phải hào phóng”, vì vậy không biết kiểm soát, lãng phí bừa bãi, dường như chỉ có làm như vậy, mới là cách thích hợp nhất để hòa đồng với thiên hạ. Thực ra, so với một người “hào phóng”, những người đối nhân xử thế kiểu “ki bo” mới được đánh giá cao hơn và đáng để người khác học hỏi.
-
Nhiều người Việt sang Mỹ để làm người nghèo
Chính vì những chính sách xã hội và trợ cấp quá hấp dẫn, rất nhiều người muốn đến Mỹ chỉ để làm người nghèo, nhưng thực tế hoàn toàn khác.
-
Nạn thù ghét người gốc Á dưới góc nhìn của người Việt ở Mỹ
Lam Tĩnh chia sẻ có lần bị một nhóm thanh niên trêu chọc khi đi ngang qua con phố ở New York, vì nghĩ rằng anh đến từ Trung Quốc.
-
Nỗi khổ nơi xứ người và nỗi nhớ quê nhà
Có ai hiểu được đâu